Hành trình “theo dấu” nữ đại gia buôn ma túy lớn nhất Đà Nẵng

21/10/2014 16:59

Việc người đàn bà giàu sang sở hữu trường mầm non, khách sạn, đi xế hộp xịn thường xuyên có những hành động khả nghi với những "chân rết" mua bán ma túy ở Đà Nẵng đã không qua khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.

Một ngày sau khi bắt quả tang Phạm Thị Nga (43 tuổi, quê gốc Lạng Sơn) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hơn 2,1kg ma túy "đá" cùng hơn 2.300 viên thuốc lắc, chiều 20/10, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Đà Nẵng) đã kể lại hành trình “theo dấu” nữ tội phạm buôn bán ma túy lớn nhất Đà Nẵng này.

Đối tượng Phạm Thị Nga tại cơ quan chức năng

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, các lực lượng chức năng đã phải mất 8 tháng để “theo dấu” các hoạt động của Nga. Đầu năm 2014, các trinh sát nhận nguồn tin tại Đà Nẵng có một phụ nữ nói giọng Bắc buôn bán ma túy với số lượng lớn tại thành phố biển này, phương thức hoạt động chủ yếu là giao "hàng" cho các "cò" đi bán lẻ. Chính vì vậy, Công an đã vào cuộc và xác minh người này là Nga. Người phụ nữ này đã cùng chồng, 3 con vào Đà Nẵng từ năm 2011 nhưng đến năm 2013 thì ly dị.

Khi tiến hành điều tra về Nga, cơ quan chức năng nhận thấy Nga sở hữu một khách sạn và trường mầm non trị giá 12 tỷ đồng, đi xe hơi sang trọng, tuy nhiên các hoạt động làm ăn không có gì quá nổi trội.

Sau một tháng theo dõi, đủ cơ sở khẳng định người đàn bà này là đầu mối buôn bán ma túy lớn tại Đà Nẵng, "hàng" được chuyển từ tỉnh biên giới Lạng Sơn về, chuyên án mang bí danh 124N được thiết lập dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng.

"Bắt Nga không mấy khó khăn nhưng làm thế nào để không 'đứt dây động rừng' là vấn đề phải thận trọng", Thượng tá Hoa chia sẻ.

Trong dịp nữ đại gia này ra Hà Nội điều trị bệnh, công an đã bí mật bám theo. Ở nhà, con gái của Nga đã thay mặt điều hành "công việc" tại Đà Nẵng. Nhận định bà Nga khi chữa bệnh xong sẽ mang theo lô hàng lớn về nên ngay đêm 18/10, ban chuyên án đã họp khẩn.

Nhất cử, nhất động của bà Nga từ lúc xuất hành đều đã bị người theo dõi. Đến sáng 19/10, nghi can bước xuống bến xe trung tâm Đà Nẵng đang lấy hành lý thì bất ngờ bị công an hóa trang thành người chạy xe ôm ập đến bắt, thu hơn 2.000 viên ma túy. "Nga ngay lúc đó đã thốt lên rằng: Em biết tội rồi", thượng tá Hoa kể.

Đề phòng "tai mắt" của Nga báo tin cho con bà ta tẩu tán tang vật, Công an Đà Nẵng trước đó đã tung quân bao vây trường mầm non, khách sạn và cả nhà riêng của bà này. Chiếc còng số 8 khóa chặt trên tay, nữ đại gia bị dẫn giải đến từng nơi để khám xét suốt từ 10h đến 16h cùng ngày.

Tại nhà riêng, công an thu 7 thanh mã tấu và một súng điện mà theo bà Nga khai mua về cho con trai phòng thân. Tại khách sạn, nhà chức trách thu 140 gram ma túy đá. 2,1kg ma túy "đá" được Nga ngụy trang dưới dạng đường phèn, giấu trong 14 lọ sữa cất ở trường mầm non bị phát hiện. Con gái Phạm Thị Bích Phượng của bà ta cũng bị bắt.

Chiều 20/10, thay mặt UBND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã trao thưởng nóng 30 triệu đồng cho ban chuyên án. “Với thành phố nhỏ bé như Đà Nẵng thì với khối lượng ma túy Nga buôn bán, tàng trữ nếu tiêu thụ trót lọt sẽ để lại tác hại rất lớn. Đây là tội ác của những tội ác, từ ma túy sẽ sinh ra trộm cắp, cướp giật", ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Top