“Thuốc mê” tại Pakistan

07/07/2015 13:35

Với hơn 6 triệu người sử dụng ma túy và ngày càng tăng cao, Pakistan có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống ma túy?

Trẻ em tại trại cai nghiện của Trust

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính rằng Pakistan có 6,7 triệu người sử dụng ma túy. Hơn 4 triệu trong số đó là người nghiện, thuộc nhóm những nước có số người nghiện cao nhất trên thế giới.

Lạm dụng cần sa và heroin đầy rẫy đến nỗi mà các chuyên gia nói rằng mua chất gây nghiện ở Pakista còn rẻ hơn mua thực phẩm. Chỉ với 50 cent để có được một liều cao ma túy.

"Thậm chí đặt hàng các loại ma túy còn dễ dàng hơn cách bạn order một chiếc bánh Pizza Hut”, Tiến sĩ Mohammad Tariq Khan, người đã nghiên cứu các chất ma tuý ở Pakistan trong hơn 20 năm cho biết.

Chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật của Pakistan giải thích tình trạng trên là do cho cuộc khủng hoảng dòng chảy bất tận các chất ma tuý từ nước láng giềng Afghanistan.

Afghnistan - đất nước bị chiến tranh tàn phá này là nguồn gốc của ít nhất 75% heroin trên thế giới, theo UNODC, và phần lớn trong số đó “chảy” qua Pakistan trên đường tới các thị trường nước ngoài hấp dẫn. Trong số 150 tấn heroin vào Pakistan mỗi năm, 44 tấn được tiêu thụ tại nội đọa.

Một ngày chủ nhật oi ả bên trong một ngôi nhà gỗ ở ngoại ô Karachi, Mohammad Shehzad 14 tuổi đang chiến đấu với cuộc chiến của chính mình.

Shehzad bắt đầu sử dụng hashish khi cậu bé lên 9 tuổi. Khi Shehzad bắt đầu cai nghiện 3 tháng trước đây, cậu bé đối mặt với những cơn vật vã dữ dội.

Shehzad đang sống trong trung tâm cai nghiện ma túy ở Karachi dành cho trẻ em. Trung tâm này được điều hành bởi Trust, một tổ chức NGO, hiện đang chăm sóc 25 bé trai.

Cậu bé nói rằng cậu cam kết sẽ “sạch sẽ” ma túy, nhưng khu phố ngoài kia lại đầy rẫy những người lạm dụng ma túy đã khiến Shehzed tái phát nhiều lần.

"Cháu đã thử rời bỏ nó 2 lần ở nhà nhưng không làm được", cậu bé nói. "Cháu muốn gặp tất cả những người mà cháu đã làm tổn thương, những người mà cháu đã làm tan vỡ trái tim họ. Cháu muốn họ tha thứ".

Hầu hết, những đứa trẻ như Shehzad ở trung tâm đều nghiện hashish hoặc “keo”. Nhưng càng ngày các nhân viên chứng kiến nhiều hơn những con nghiện heroin.

"Tôi thậm chí không thể đếm có bao nhiêu người dùng ma túy trong thành phố này", Aftab Alam, 21 tuổi, một người từng nghiện heroin và hiện là nhân viên của Trust nói. "Hiện có rất nhiều người nghiện. Cuộc sống của họ bị phá hủy, có rất nhiều người đã chết".

"Nếu chú không nói chuyện với cháu hôm nay, cháu sẽ cắt cổ tay mình".

Đây là lần thứ 3 tôi đến trung tâm cai nghiện ma túy của trẻ em tại Karachi và người nghiện ma túy 14 tuổi tên 'Tariq' (không phải tên thật) này, sẽ không cho tôi đi, đến khi chúng tôi nói chuyện.

Tôi đã phỏng vấn một số bé trai trong một căn phòng yên tĩnh để tìm hiểu về chứng nghiện của họ. Tariq muốn biết lý do tại sao tôi đã không chọn cậu bé; tại sao cậu bé không đủ đặc biệt.

Đó là một bầu không khí cảm xúc nặng nề bên trong trung tâm. Hàng chục trẻ em trai, một số đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi, đã chiến đấu với việc thèm thuốc và rối loạn cảm xúc sau khi cai nghiện cần sa, keo, heroin hay methamphetamine.

Thật khó để làm công lý cho những con người tuổi đời còn rất trẻ, và rất nhiều tiềm năng phía trước, nhưng đang bị mắc kẹt bởi một chu kỳ nghiện.

Đó có thể là những đứa trẻ chạy trốn khỏi bạo lực thể xác và tình dục ở ngôi nhà của mình nhưng rồi một lần nữa lại là nạn nhân trên các ngõ hẻm của Pakistan khi “bập” vào ma túy. Một cậu bé bị bán bởi chính cha mẹ của mình cho một người bán cá - người đã lạm dụng tình dục cậu trong nhiều năm qua. Hay một đứa trẻ bị bạo lực bởi chính người cha của mình và lão ta sẽ chỉ đi ra ngoài, sau khi kiệt sức vì đánh đập.

Nhiều đứa trong số những trẻ em sử dụng ma túy để “giảm đau” những chấn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bị u mê với ma túy nhưng khi trong trại cai nghiện và tỉnh táo trở lại, chúng lại không có cách nào để thoát khỏi quá khứ đau xót.

Ngày đầu tiên của tôi tại trung tâm thật nặng nề không chịu nổi. Khoảng 20 bé trai đã trải qua 3 tháng phục hồi chức năng. Một số vẫn còn trong thời gian ban đầu của cai nghiện, trong khi một số khác bắt đầu xây dựng lại cuộc sống.

Nhưng các bé trai không phải là nạn nhân hiền lành của việc lạm dụng ma túy như tôi đã nghĩ. Chúng hiếu động và ồn ào, chạy vòng tròn xung quanh tôi và các nhân viên với những trò đùa và những câu chuyện hài hước. Một số đứa đã vẽ hình ảnh của những ngôi nhà đầy màu sắc và khu vườn cho tôi.

Cũng không thể đoán trước được, đang chơi vui vẻ là thế nhưng sau đấy là những tiếng nức nở tuyệt vọng. Một số đứa bí mật biến mất và xuất hiện khi những xước trên tay chảy máu đầm đìa. Những bé trai khác gây ra những vụ bạo lực, đấm đá nhân viên và các em khác trong các tranh chấp nhỏ.

Tôi không biết làm thế nào để bắt đầu kể câu chuyện của chúng như một nhà làm phim, hoặc làm thế nào để không làm hại họ. Vì vậy, khi Tariq, người nghiện hashish 14 tuổi, đe dọa sẽ cắt cổ tay của chính mình, tôi đã rất kinh hãi.

Các nhân viên tại trung tâm cũng thật đáng chú ý với việc điều hướng cảm xúc. Cô Shehla Mazardar kể với tôi rằng có lần, một cậu bé đứng trước mặt cô với một con dao kề cổ họng, đe dọa sẽ tự đâm mình nếu cô di chuyển.

Được nghỉ 1 ngày, 6 ngày còn lại trong tuần với những đứa trẻ nghiện tại trung tâm, những nhân viên như cô Mazardar đều biết rằng sau tất cả những nỗ lực của họ thì tỷ lệ tái lạm dụng ma túy ở những đứa trẻ vẫn lên đến 70%.

Nhiều trẻ em trải qua phục hồi chức năng có những vết thương tự gây ra trên cơ thể mình

Một cậu bé nhìn ra ngoài cửa tại các trung tâm cai nghiện ma túy

Lực lượng chống ma túy được trang bị vũ trang tuần tra gần trụ sở chính của họ ở Karachi

Một cán bộ từ Lực lượng chống ma tuý bày gói heroin được tìm thấy bên trong một container vận chuyển vào cảng Qasim

Các bao ma túy bị thu giữ

Người nghiện ma tuý ngủ dưới một cây cầu ở Karachi sau khi phê thuốc

Một nhóm đàn ông ngồi dưới một cây cầu ở Karachi hút heroin

Top