Tìm được hạnh phúc giản đơn

14/10/2014 16:00

Gác lại quá khứ buồn đau, u ám, vượt lên tất cả những mặc cảm, kỳ thị, Hằng đã đứng dậy làm lại cuộc đời. Ít ai biết đằng sau nụ cười rạng ngời hạnh phúc của chị, là người đàn ông hết lòng yêu vợ thương con. Hạnh phúc đến muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào, ấm áp...

Điểm tựa bình yên

Tốt nghiệp phổ thông rồi thi trượt đại học, Hải đi làm nội thất một thời gian rồi dính vào ma túy từ năm 1996. Năm 2002, Hải đi cai, trở về, rồi lại tái. Sau đó, Hải ở nhà lái xe. Chích ma túy nhiều đến nỗi, hỏng cả ven chân. Hải quyết tâm dùng game online để bỏ ma túy đến mức nghiện game nặng. Trong 6 năm trời nghiện game, hầu như ngày nào Hải cũng ăn ngủ cùng game.

Từ khi tiếp được cận các dự án cộng đồng, anh bắt đầu tham gia các lớp tập huấn, được trang bị các kỹ năng vi tính, đam mê hoạt động cộng đồng cùng quyết tâm của bản thân cuối cùng Hải cũng dứt bỏ được game lẫn ma túy.

Bất chấp việc Hằng đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, bất chấp những cấm ngăn từ phía gia đình, anh quyết định gắn đời mình với cô gái đang đang đắm chìm trong ma túy...

Nói về chồng mình, Thúy Hằng tâm sự: Do đặc thù công việc mình phải đi công tác liên tục, với lại cu Chuột không bú sữa mẹ nên chồng chăm sóc con nhiều nhất. Có lần mình đi tập huấn ở nước ngoài, anh Hải một tay lo lắng tất cả. Trước và sau khi lấy nhau anh Hải vẫn vậy. Chu đáo, nhẹ nhàng, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho vợ con...

Do sức khỏe vợ không đảm bảo, từ khi mang thai cho đến lúc vợ sinh, anh Hải lo lắng, đảm đương mọi thứ. Anh chịu khó vào mạng, mua sách về tham khảo các bài viết về chăm sóc em bé lẫn sức khỏe của vợ.

Hằng kể, những lúc con quấy khóc, anh lụi cụi một mình thức khuya dậy sớm chăm con. Anh lo vợ thức giấc nhiều sẽ mệt mỏi... Những công việc như nấu cháo, pha sữa cho con, thay bỉm và tắm giặt, chồng còn làm tốt hơn chị. Hằng cười hóm hỉnh, chỉ có mỗi việc ru con là chị làm tốt hơn chồng. Lớn lên trong lời ru ấm áp của Hằng, sự tận tâm của bố Hải, cu Chuột ngày càng phổng phao, khỏe mạnh.

 Hạnh phúc bình dị của Thúy Hằng.

Mỗi lần nhìn chồng con, Hằng thấy hạnh phúc là thứ có thể sờ thấy được, thiêng liêng và nhiệm màu. Hằng cười nhẹ: Nhiều đêm ôm con vào lòng, chăm chú nhìn chồng đang say sưa ngủ, tôi đã khóc và thầm cám ơn cuộc đời đã ban cho tôi món quà tuyệt vời này.

Bao năm qua đi, từ một “dân chơi” ma túy cộm cán ngày nào, giờ Hải đã trở thành người chồng, người cha mẫu mực. Mặc cho những biến động, thăng trầm cuộc sống, vòng tay ấm áp, cứng rắn của anh trở thành điểm tựa bình yên cho mẹ con Hằng.

Những vệt nắng cuối trời

Đoạn tuyệt với ma túy với suy nghĩ “Hãy đối xử với người nghiện bằng tình thương, hãy chìa tay ra cứu họ chứ đừng đẩy vào vũng lầy chết chóc” đã thôi thúc Hằng phải làm điều gì đó để giúp đỡ những người lầm lỡ. Đặc biệt, là giúp các bạn không bị tái nghiện trở lại và an toàn không bị nhiễm HIV.

Ngày 12/8/2011, một buổi chiều tại ven Hồ, nhóm Nắng cuối trời chính thức thành lập, với mục tiêu thắp sáng niềm tin cho những đối tượng yếu thế để họ vượt qua rào cản và kỳ thị để sống tích cực hơn. Điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi về thái độ và hành vi của cộng đồng và hành vi của họ trong việc phòng chống HIV/AIDS.

Nắng cuối trời kỷ niệm 3 năm thành lập

Hơn ba năm thành lập từ lúc chỉ có hơn 10 thành viên nòng cốt, đến nay “Nắng cuối trời” đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những người từng nghiện ma túy, người không may nhiễm HIV. Nhóm đã hỗ trợ tư vấn cho người có H sử dụng thuốc AVR; cấp phát bao cao su và thu hồi bơm kim tiêm bẩn; kết nối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Nhắc đến những kỷ niệm những lần đi tiếp cận cộng đồng, Hằng kể, có lần đi phát kim tiêm bị người nhà có con em nghiện đòi đánh. Phát bao cao su cho các chị làm gái mại dâm cũng bị từ chối, bị cho là lạc hậu. Tâm sự với chúng tôi, chị chia sẻ: “để thay đổi được nhận thức của cộng đồng không phải là chuyện ngày một ngày hai nhưng không phải là không làm được. Khó khăn trong công việc cũng không ít, nhưng tinh thần làm việc vì cộng đồng lại nổi lên khiến mình vững tâm, tiếp tục hướng về tương lai”.

Không chỉ “cháy” hết mình với các hoạt động cộng đồng, chị còn tích cực tham gia cuộc thi dành cho người có H. Mới đây, ngày 29/9/2014, trong hội thi Duyên dáng đồng đẳng viên do Qũy Toàn cầu phòng, chống HIV tổ chức, chị xuất sắc nhận hai giải: thí sinh ứng xử hay nhất và trang phục đẹp nhất.

Thuý Hằng duyên dáng trong cuộc thi

Nhìn người phụ nữ từng 10 năm “bán mình” cho ma túy, rồi không may nhiễm HIV cầm tay dìu những bước đi đầu tiên cho con trai khiến nhiều người cảm phục. Để có được hạnh phúc bình dị đó, chị đã trải qua bao khó khăn, giông bão. Những tia nắng cuối ngày dù muộn vẫn dịu dàng tỏa sáng, cho đời, cho người.

Chia tay Thúy Hằng, lòng tôi day dứt mãi: giá như xã hội bớt đi những vị kỷ, vơi đi những tham lam để ma túy không còn đất tung hoành ngang dọc; giá như cuộc đời cảm thông, sẻ chia hơn nữa thì hành trình trở về cuộc sống của bao người có H sẽ nhẹ nhàng, tươi sáng biết bao nhiêu!

Top