Người làm “mềm hoá” quan hệ giữa người nghiện và chính quyền

16/06/2015 13:33

Hơn chục năm làm Đội trưởng Đội Công tác xã hội tình ngyện, Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93 (CLB dành cho những người sau cai nghiện) của phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, bác Lê Hồng Quân luôi coi công việc của mình và các tình nguyện viên khác trong đội là một cách “mềm hoá” quan hệ giữa người nghiện ma tuý và chính quyền địa phương.

Bác Quân trước đây là giảng viên Học viện Hậu cần. Rời giảng đường về nghỉ hưu, bác trăn trở trước tình hình xã hội phức tạp, số người nghiện tăng nhiều, trong đó có cả con em đồng chí đồng đội mình.

Bác Lê Hồng Quân. Ảnh Nhật Thy

“Tôi nghĩ bao nhiêu gian khổ trong chiến đấu còn vượt qua được, giờ còn sức, còn trí tuệ tại sao mình lại không tham gia cứu các con em thoát khỏi tệ nạn ma tuý”, bác Quân kể.

CLB B93 của phường Ngọc Thuỵ được thành lập từ năm 2001 hoạt động liên tục cho đến nay. CLB có 16 hội viên là người sau cai nghiện ma tuý sinh hoạt một tháng 4 buổi vào 19h30 tối chủ nhật hàng tuần.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93, bác Quân luôn coi các hội viên sau cai như con cháu của mình. Bác chẳng quản nề hà vượt mọi khó khăn, phức tạp nguy hiểm để đến từng nhà người nghiện vận động họ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ B93. Bản thân bác vận dụng phương pháp tiếp cận thông qua gia đình người nghiện. Bác giao cho từng tình nguyện viên vận động mẹ, vợ người nghiện, tư vấn giúp họ xoá bỏ mặc cảm đề quan tâm tới con cháu, chồng mình với phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Không những chỉ vận động người nghiện ma tuý bản thân bác cùng các tình nguyện viên Ban chủ nhiệm CLB B93 đã bỏ ra nhiều công sức, vật chất, tinh thần để tìm công ăn việc làm giúp người nghiện ổn định cuộc sống. Bác đã tìm mọi biện pháp để tạo việc làm cho người sau cai như cho tổ chức cho thuê cốp pha, tổ chức điểm rửa và sửa chữa xe máy, bán cơm hộp, cắt tóc, xe ôm, chăn nuôi…

Bác Quân kể, tuần nào rơi vào ngày sóc, ngày vọng (ngày mồng một và rằm hàng tháng) thì Ban Chủ nhiệm CLB lại đưa các hội viên đến chùa dâng hương lễ phật nghe sư thầy giảng đạo lý. Ngày lễ tết, khi ốm đau, Ban chủ nhiệm CLB đều mua quà đến thăm cha mẹ, vợ con của hội viên tạo nên tình cảm ấm cúng. Những tình cảm ấy đã làm cho người nghiện sau cai cảm động. Họ có nhiều niềm tin để vượt qua khó khăn vững vàng phấn đấu để từ bỏ ma tuý. Nhiều người đã cai nghiện thành công. Đây là động lực lớn giúp bác Quân tiếp tục bắn gó với công việc gian truân vất vả này.

Bác Quân cùng các tình nguyện viên trở thành chỗ dựa tinh thần cho người sau cai và gia đình họ. Các hội viên coi CLB B93 là ngôi nhà thứ hai của mình và họ coi bác như người cha tận tâm trìu mến.

“Hơn chục năm đảm nhiệm vị trí Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện, Chủ nhiệm CLB B93, bản thân tôi cùng anh em trong đội tình nguyện phải thức khuya dậy sớm, đi đêm về hôm, đôi khi còn bị đe doạ nhưng chúng tôi vẫn kiên trì bám trụ. Bản thân tôi xác định, tình nguyện viên ngoài tinh thần trách nhiệm cao còn phải rất tâm huyết và hơn cả là tình yêu thương sâu sắc, lòng vị tha, bao dung độ lượng với người nghiện ma tuý. Công tác làm mềm hoá quan hệ giữa người nghiện và chính quyền đòi hỏi không được vụ lợi bằng vật chất và chỉ có lòng nhiệt tình tâm huyết mới thành công”, bác Quân chia sẻ về công việc của mình.

Theo bác Quân, muốn làm tốt công tác cảm hoá người nghiện, người Đội trưởng, Đội phó và Ban chủ nhiệm CLB B93 phải là người có trình độ, hiểu biết pháp luật để từ đó áp dụng trong công tác. Có kỹ năng tổ chức, nhanh nhạy trong thực hiện, có mối quan hệ tốt với các cơ quan chuyên trách như công an, y tế, các ban ngành đoàn thể trong phường, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình biến động diễn biến tâm tư của người nghiện; thường xuyên gặp gỡ bạn bè anh em họ hàng người nghiện để cùng tuyên truyền vận động cảm hoá người nghiện ma tuý.

“Chúng tôi xác định trong lĩnh vực hoạt động hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi đức tính chuyên cần kiên trì trong mọi công việc được giao không ngại khó ngại khổ; khi tổ chức cần là tình nguyện chúng tôi có mặt. Một thất bại không làm chúng tôi nản lòng, trái lại còn là kinh nghiệm để tiếp tục có cách thức tiến hành tốt hơn và là chìa khoá của thành công”, bác Quân chia sẻ kinh nghiệm làm công tác xã hội.

Bác Quân cũng như các tình nguyện viên của Đội Công tác xã hội phường Ngọc Thuỵ luôn phấn đấu trở thành người có uy tín với cộng đồng, biết chia sẻ, cảm thông và là chỗ dựa tin cậy, là nơi chia sẻ của những người được giúp đỡ.

Top