“Nhà tạm lánh” và câu chuyện của chàng trai 8x bản lĩnh

23/11/2015 11:22

“Chúng tôi sẽ cố gắng để giúp các bạn đến tạm lánh có bữa cơm “Đủ no”. Hiện tại, những bữa cơm có “chất” vẫn khiến tôi trăn trở rất nhiều”.

Đón nhận khác biệt - Chia sẻ yêu thương

Open Group một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ những người bị bạo hành, kỳ thị, người có hoàn cảnh khó khăn có nơi ăn chốn ở an toàn trong thời gian ngắn để ổn định tâm lý và giải quyết khó khăn. Ngoài ra, nhóm Open còn vận động chính sách, hỗ trợ “Nhà tạm lánh” cho người bị bạo hành và tư vấn sức khỏe - giới tính - tình dục, hiện tại nhóm có mạng lưới đầu mối hoạt động trên toàn quốc.

Anh Phan Thanh Nhàn - Ảnh nhân vật cung cấp

Đến tháng 11/2015, Open Group đã mở rộng trên phạm vị toàn quốc với hơn 500 tình nguyện viên và đã giúp đỡ gần 200 mảnh đời bất hạnh. Trò chuyện với chúng tôi, anh Phan Thanh Nhàn (Tiến Đạt) - người thợ cả đặt viên gạch đầu tiên xây nền móng của “Nhà tạm lánh” chia sẻ, open là một nhóm hoạt động với mục tiêu phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời tiến hành tham vấn tâm lý, cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ tìm việc làm cho người bị bạo hành. Năm 2016, Open Group sẽ xây thêm nhiều nhà trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Bán trà sữa để trang trải phí hoạt động

Anh nhớ lại, mới đây nhóm đã giúp đỡ một cô gái tên Xuân ở Khánh Hòa. Tám năm trời, cô gái trẻ sinh năm 1995 bị anh họ và cả cha dượng xâm hại tình dục, thậm chí bạo hành. Đau đớn, tủi nhục cô gái đã kể với mẹ. Người mẹ thiếu hiểu biết cho rằng cô đặt chuyện vu khống cha dượng. Không biết thổ lộ với ai, Xuân bị trầm cảm suốt 8 năm trời. Cuối cùng cô chạy trốn khỏi nhà, sống buông xuôi, ăn nhậu cho quên đời, sau đó sẽ nhảy cầu tự tử. May mắn, Xuân gặp một “đầu mối” của Open. Người này đã động viên và giới thiệu Xuân tìm đến “Nhà tạm lánh” Open.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phan Thanh Nhàn và các cộng sự đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ: tiền xe đi từ Khánh Hòa vào TP.HCM, giới thiệu công việc và chỗ ở; tiền ăn uống, nhu yếu phẩm trong tháng đầu tiên chưa có lương cho cô.

Open Group còn được mọi người biết đến là một trong những ngôi nhà ấm áp nhất cho cộng đồng LGBT Việt Nam. Theo anh Nhàn, thời gian qua nhóm cũng nhận được nhiều lời cầu cứu từ nhiều nạn nhân thuộc cộng đồng LGBT. Như trường hợp của Kim. Khi phát hiện chị gái là gay, bố mẹ Kim đã lao vào mắng chửi đến mức chị gái bỏ nhà ra đi trong đêm mùng 2 tết. Cuối cùng,với sự nhạy cảm, mẹ của Kim cũng nhận ra những khác lạ của Kim. Đau khổ khi không được mẹ chấp nhận, đêm mùng 3 tết Kim lao ra khỏi nhà, tìm đến Open Group. Đến nơi, Kim được sắp xếp nơi ở tạm khu vực quận Gò Vấp để không phải qua đêm ngủ bờ ngủ bụi.

Giảm nghèo thông qua giáo dục

Đặc biệt, hiện tại Open còn bán các mặt hàng tự tay làm do những nạn nhân tạm lánh làm ra, những vật phẩm khách quyên góp từ các cá nhân, tổ chức... Tính đến ngày 26/9/2015, Open Group Việt Nam đã có đến 8 cơ sở tin cậy và thân thiện với cộng đồng.

Nhà tạm lánh tại Tây Ninh

Để giúp thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn có được kỹ năng nghề và có việc làm ổn định với thu nhập hợp lý, lấy lại được sự tự tin của bản thân và niềm hy vọng vào tương lai, Open liên kết với Saigon Children's Charity trong dự án "Hỗ trợ học nghề miễn phí". Các bạn thanh niên chỉ cần gửi thông tin cho Open, hoàn toàn được lựa chọn nghề nghiệp thích hợp với mình như: uốn tóc; nghiệp vụ nhà hàng; may gia dụng; điện lạnh; điện tử; sửa chữa xe máy…

Khát vọng lớn của “người thợ cả”

Năm 2007, Phan Thanh Nhàn - Người sáng lập của Open Group, tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân công nghệ thông tin. Năng động, thông minh anh dễ dàng tìm được một công việc như ý tại tập đoàn P&G. Với đam mê tuổi trẻ, anh cũng dành thời gian rảnh rỗi anh xây dựng một diễn đàn dành cho người trẻ tuổi chia sẻ những khó khăn, suy nghĩ, cũng như niềm vui của họ trong cuộc sống. Tuy nhiên sau đó anh đã có một quyết định làm thay đổi cuộc sống của chính anh và nhiều người- nghỉ việc tại tập đoàn P&G.

Quyên góp đồ đạc

Khi được hỏi vì sao quyết định nghỉ việc, anh chia sẻ, anh muốn dành trọng thời gian vào việc xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận. Mọi thứ bắt đầu từ một câu chuyện về người bạn khá thân với anh. Khi phát hiện ra con mình là Gay, bố mẹ đã bắt người bạn này đi chữa trị căn bệnh, mời thầy cúng về làm lễ… nhưng vẫn không hết “bệnh”. Cuối cùng, gia đình bắt cậu ấy kết hôn với một cô gái bình thường. Để bố mẹ hài lòng, cậu ấy đã đồng ý. Tuy nhiên, sau lễ hỏi, gia đình đang chuẩn bị lo đám cưới, họ phát hiện cậu đã treo cổ tự tử. Đau buồn sau cái chết của người bạn, anh bắt đầu nhen nhóm ý tưởng thành lập một mái nhà để cho những bị tổn thương, bạo hành có thể “tạm lánh”.

Năm 2010, nhóm chính thức đề ra một mục tiêu cụ thể là tập trung vào xây dựng ngôi nhà tạm lánh. đầu 2014 ngôi nhà đấy đổi tên thành Open Group. Nói về các kế hoạch trong tương lai, anh Nhàn chia sẻ, Open Group cũng đang xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu Open như: Bánh Cookie, Cửa hàng cơ hội thứ hai, gel bôi trơn, bao cao su, hóa chất tẩy rửa…

Top