Nữ Công dân Thủ đô ưu tú - người khắc tinh của tội phạm ma túy

29/09/2015 13:58

Bằng ý chí và nghị lực, Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Hoàn Kiếm (Hà Nội) không chỉ chiến đấu vượt qua căn bệnh ung thư hiểm nghèo mà còn trở thành khắc tinh của tội phạm ma túy với nhiều chuyên án lớn bị triệt phá.

Vượt qua áp lực và thử thách

Trung tá Chu Thị Hoa nhận nhiệm vụ tại CAQ Hoàn Kiếm năm 1991. Với kinh nghiệm, bản lĩnh tích lũy được trong 13 năm đấu tranh với tội phạm ma túy, chị là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên Đội CSĐT tội phạm về ma túy của CAQ Hoàn Kiếm. Trung tá Chu Thị Hoa tâm sự: “Bình thường, một người lính đấu tranh trên mặt trận ma túy đã gặp muôn vàn những khó khăn thử thách, luôn phải đối mặt giữa sự sống và cái chết thì với người phụ nữ, áp lực đó còn tăng thêm gấp đôi.

Số ma túy thu giữ trong chuyên án bắt giữ “siêu đại lý” Lê Minh Thắng

 Ngoài hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn còn gánh nặng gia đình, phải làm tròn vai một người mẹ, một người vợ. Nhiều khi cố gắng thu xếp về lo cho con bữa cơm chiều, đón con đi học thêm về muộn nhưng lại đột ngột nhận lệnh lên đường, hóa thân vào các “vai diễn” khác nhau để cùng đồng đội phá những ổ nhóm ma túy trên địa bàn”.

Nhưng đó vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng với người phụ nữ này. Trong một lần đi kiểm tra sức khỏe, chị bất ngờ phát hiện mình bị ung thư. Một căn bệnh chết người, một cái án tử hình như treo lơ lửng trên đầu chị. Chị Hòa kể: “Khi nhận được kết quả xét nghiệm nếu nói mình không sợ hãi là nói dối.

Thực sự có một sự “sốc” không hề nhẹ, muốn đổ gục. Nhưng khi về nhà, nhìn thấy hai cô con gái đang bình yên bên bàn học, nụ cười rộn vang trong bữa cơm đầy đủ cả nhà, tự mình thấy, mình phải đứng vững”. Để vượt qua  khó khăn ấy chị đặt cho mình 2 mục tiêu cần chiến đấu đó là bệnh tật và những kẻ tội phạm ma túy. “Bình yên cho mình, bình yên cho nhân dân” - đó là điều chị ghi nhớ để vượt qua áp lực vào chính lúc này.

Trong gian nan, “đóa hoa” tự tin tỏa sáng

Song hành cùng bệnh viện là những ca tuần tra mật phục xuyên ngày đêm của CBCS Đội CSĐT tội phạm về ma túy mà chị là chỉ huy. Trong vòng 2 năm kể từ khi nhận trách nhiệm là Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm, chị đã lập một kỷ lục đó là phá thành công 6 chuyên án ma túy lớn, thu giữ 40 bánh heroin, 3kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp. Trong những ngày giữa tháng 9, khi tôi vừa sang gõ cửa tìm chị để lấy tư liệu phục vụ cho bài viết này, chị cùng đồng đội lại lập thêm chiến công mới, khám phá một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu giữ 1 kg ma túy đá.

Chị kể, quá trình trinh sát, quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán ma túy với số lương lớn từ Cao Bằng về Hà Nội. Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của đối tượng, khi nắm chắc thời cơ đánh án, Trung tá Chu Thị Hoa chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm “cất lưới”. Đúng 6h30 ngày 15-9, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với CAP Hàng Đào bất ngờ kiểm tra phòng 501 Khách sạn Sao Bằng.

Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có 3 đối tượng gồm Nông Thị Phượng, Nông Thị Huệ và Nông Thị Mai Phương. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ của Nông Thị Phượng 1 túi ni lon chứa ma túy dạng đá có trọng lượng  gần 1kg.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tương khai nhận vào ngày 14/9, Nông Thị Phượng đã mua số ma túy đá trên của một đối tượng người Trung Quốc với giá 175 triệu đồng. Sau đó, Phượng bàn với Huệ mang ma túy xuống Hà Nội để bán, nhưng không may cho chúng đã gặp phải đôi mắt trinh sát lành nghề của Trung tá Chu Thị Hoa.

26 năm đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND, hơn nửa quãng thời gian ấy, Trung tá Hoa gắn với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, cái “nghiệp” mà chị cùng đồng đội luôn ý thức được sự nguy hiểm trong mỗi chuyên án. Không nhiều người biết rằng, ngoài căn bệnh ung thư, chị vẫn bị ảnh hưởng bởi vết thương trên cơ thể do cú tông xe ô tô trực diện của đối tượng Lê Minh Thắng trên phố Lý Nam Đế trong một chuyên án ma túy cách đây hơn một năm.

Sau thời gian kỳ công theo dõi, Trung tá Chu Thị Hoa và đồng đội phát hiện một “siêu đại lý” ma túy nên đã lập kế hoạch vây bắt. 21h tối 25/6/2014, tại khu vực ngã ba phố Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác do Trung tá Chu Thị Hoa trực tiếp chỉ huy trong các “vai diễn” khác nhau đang lặng lẽ nhìn người qua đường. Bình yên vậy thôi nhưng trong họ sự căng thẳng được đẩy lên mức cao nhất. Khi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Getz vừa dừng lại, các trinh sát lập tức bí mật tiếp cận.

Người điều khiển xe chính là Lê Minh Thắng. Cánh cửa xe ô tô vừa mở, các trinh sát lập tức áp sát, khống chế đối tượng. Trên tay Thắng cầm hai gói nhỏ chứa chất bột màu trắng, được xác định là ma túy dạng “đá”. Vờ ngoan ngoãn chấp hành, nhưng bất ngờ Thắng phóng xe ô tô bỏ chạy, đâm thẳng vào Trung tá Hoa. Dù bị đối tượng đâm trọng thương nhưng chị vẫn nén đau phối hợp cùng đồng đội bắt được đối tượng Thắng.

Kiểm tra trong xe ô tô, các trinh sát thu giữ được 2 túi nilon chứa ma túy dạng “đá” và hồng phiến. Một chiếc túi khác có trọng lượng 19,852 gam và 198 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh cùng hơn 500 triệu đồng được cất giấu kỹ trên xe ô tô. Mở rộng chuyên án xác định Thắng liên quan đến Công ty TNHH Phát triển Đồng Lợi, địa chỉ ở 4/11 phố Lương Định Của, quận Đống Đa.

Công ty này có bề ngoài là quán cà phê. Khám xét địa chỉ này, lực lượng công an tìm thấy 27 gói ma túy lớn nhỏ gồm “đá”, hồng phiến, ma túy “ngựa”… được giấu trong hộc bàn, hộc tủ, ngăn kéo. Tổng số ma túy lên tới hơn 1,5kg cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Cuộc chiến vẫn gian nan ở phía trước

Vào những ngày này, tin vui dồn dập đến với Trung tá Chu Thị Hoa. Chị vừa được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú, và mừng hơn là kết quả xét nghiệm về căn bệnh của chị đã có dấu hiệu thuyên giảm, chỉ cần tiếp một phác đồ điều trị nữa chị có thể sẽ khỏi hẳn. Xen lẫn trong những niềm vui ấy, ánh mắt của Trung tá Chu Thị Hoa vẫn thoáng những nét buồn. Ngoài kia, tội phạm ma túy vẫn ngày đêm rình rập từng căn nhà, từng góc phố, ám ảnh từng gia đình. Bên cạnh việc buôn bán loại ma túy truyền thống là heroin thì hiện nay các đối tượng chuyển sang buôn bán các loại ma túy tổng hợp và đặc biệt thường nhắm tới những người trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 35.

Bọn chúng rất manh động và liều lĩnh, thường mang theo vũ khí nóng, bất chấp thủ đoạn sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Các đối tượng buôn bán ma túy thường lợi dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber... và sử dụng tiếng lóng để giao dịch mua bán ma túy. Chính vì thế để chủ động đối phó, Trung tá Chu Thị Hoa luôn chỉ đạo CBCS của đội thường xuyên cập nhật các thủ đoạn mới, rà soát địa bàn, xây dựng kế hoạch nắm bắt các đối tượng, nhất là các đối tượng hoạt động liên quan đến tội phạm hình sự như bảo kê, cầm đồ, tín dụng đen, đòi nợ thuê...

Trưởng thành từ một nữ trinh sát, Trung tá Chu Thị Hoa thấu hiểu hoàn cảnh không chỉ riêng mình mà còn là anh em đồng đội. Áp lực của người chiến sỹ đấu tranh với tội phạm ma túy là luôn đối mặt giữa ranh giới sinh tử. Chính vì vậy mà chị luôn trân trọng từng giây phút bên gia đình, những khoảng thời gian ít ỏi về nhà, được ngồi dạy con gái học bài. Người nữ Trung tá CAND bất chợt một suy nghĩ mà chị chẳng bao giờ dám nói với con: “Nếu trong một trận đánh, điều nguy hiểm xảy đến với mình, con sẽ ra sao…”.

Khao khát giây phút bên mái ấm gia đình, nhưng chị luôn sẵn sàng đương đầu với tội phạm để mang lại sự bình yên cho mỗi người dân, mỗi gia đình. “Quá nguy hiểm, quá khốc liệt nên trong chính đồng đội tôi có người cũng có phút nản lòng, và lúc ấy, là một người chỉ huy, tôi lại trở thành người chị trong gia đình lớn, động viên, cổ vũ, khích lệ, truyền cho các em, các cháu ngọn lửa nhiệt huyết đã cháy trong mình suốt 17 năm qua, giúp họ có động lực để vượt qua khó khăn” - Trung tá Chu Thị Hoa chia sẻ.

Top